Kỳ tích của 3 cô gái Huế...

Thứ ba, 01/01/2019 15:42

Liên tiếp đoạt các huy chương cao tại các giải thi đấu môn vật trên trường quốc tế; 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Trang (18 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (15 tuổi) được xem là báu vật của tuyển vật Việt Nam.

Ngoài đời thường, ba chị em đô vật là những cô gái đầy duyên dáng. 

Những tấm huy chương lịch sử

Cả 3 chị em đều sinh ra và lớn lên cạnh làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, H. Quảng Điền, TT-Huế), vùng đất nổi tiếng với hội vật đầu Xuân tồn tại hàng trăm năm nay. Vậy nên, cứ mỗi dịp đầu năm, khi nghe tiếng trống hội và hình ảnh nhiều đô vật trong và ngoài tỉnh thách đấu ở sới vật trước đình làng Thủ Lễ, có một niềm đam mê  luôn thôi thúc Mỹ Hạnh, người chị cả. Lúc đó, dù mới hơn 10 tuổi nhưng khi nghe tuyển vật Huế về tuyển quân, Mỹ Hạnh đã mạnh dạn đăng ký và lập tức được nhận vào đội tuyển vật xứ Huế.

Rời gia đình lúc mới 13 tuổi, phải ở chung với những người bạn không quen biết, vừa học văn hóa vừa tập luyện thể thao, Hạnh luôn tập cách đối mặt với khó khăn. "Đây là lý do giúp em vượt qua lo lắng để giành được huy chương vàng (HCV) giải vô địch các lứa tuổi trẻ tổ chức tại Thanh Hóa", Hạnh nhớ lại. Cũng từ đó, tại các giải trong nước hay Đông Nam Á, Mỹ Hạnh đều thi đấu thăng hoa và luôn đứng top đầu. Với những thành tích xuất sắc, năm 2013, Hạnh được gọi tập trung tuyển vật Quốc gia. Năm 2017, thi đấu tại giải vô địch trẻ Châu Á, nữ tuyển vật người Huế lập kỳ tích khi giành HCB. Vào trung tuần tháng 11-2018, Mỹ Hạnh tiếp tục đoạt HCV giải Vô địch Đông Nam Á. Mới đây, Mỹ Hạnh khoác áo tuyển vật Việt Nam tranh tài tại ASIAD 18 đoạt HCĐ ở nội dung vật tự do nữ hạng 62kg. Với tấm HCĐ tại sân chơi thể thao lớn nhất châu lục kỳ này, Mỹ Hạnh là VĐV đầu tiên làm nên lịch sử cho tuyển vật TT-Huế nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. "Tuổi đời VĐV rất ngắn, những thành tích của em đạt được chưa phải là cao nhất. Vì vậy, bên cạnh cố gắng chinh phục những giấc mơ cao hơn, xa hơn; em phấn đấu học tốt để có thể trở thành HLV, có thể góp sức cùng bộ môn đã và đang giúp mình trưởng thành", Hạnh khao khát.

Chị cả Mỹ Hạnh với vai trò là huấn luyện viên của hai cô em.

Nối gót người chị, khi vừa lên 10 tuổi, Mỹ Trang cũng được tuyển chọn vào tuyển vật TT- Huế. Chỉ sau 1 năm, Mỹ Trang học được những miếng vật quật ngã đối thủ nhanh chóng và dễ dàng giành những tấm huy chương. Ở tuổi 15, Mỹ Trang khoác áo tuyển trẻ Quốc gia để tập luyện và thi đấu đầy tự tin. Theo chân hai chị gái của mình, em út Mỹ Linh cũng được chọn vào tuyển vật Huế khi năm 11 tuổi. "Chỉ sau 5 tháng đến với tuyển vật Huế, Mỹ Linh đã đánh dấu bước ngoặt bằng tấm HCB giải vô địch các lứa tuổi trẻ tại Bắc Ninh. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018, đoàn TT-Huế chỉ có 2 VĐV là 2 chị em ruột Mỹ Trang và Mỹ Linh tham gia giải vật và cả 2 em vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký giành được 2 HCV và giành được Cup cho đoàn TT-Huế. Tại giải vô địch Trẻ Đông Nam Á, Mỹ Trang và Mỹ Linh xuất sắc giành được 4 HCV.

Huấn luyện viên môn vật TT- Huế Đinh Văn Kiên, người gắn bó với 3 chị em đô vật nhiều năm nay khi nhắc đến thành công của 3 nữ tuyển vật được ví như thủ lĩnh của 3 tuyến (vô địch, trẻ và cơ sở). Nếu Mỹ Hạnh thiên về lối đánh tấn công dồn dập thì Mỹ Trang lại được đánh giá cao về khả năng phòng thủ kín đáo, khó để lại sơ hở. Với Mỹ Linh, sự nghiên cứu kỹ lối đánh của hai người chị giúp em phát triển những đòn thế giàu kỹ thuật, công thủ đều tốt. "Ba chị em là "báu vật" của đội tuyển vật TT-Huế và Việt Nam. Tuổi đời của 3 nữ vận động viên còn rất trẻ, nhưng họ đã và đang trong độ chín về thành tích. Tương lai "thống trị huy chương" ở những giải đấu không phải là giấc mơ xa vời", HLV Đinh Văn Kiên nhìn nhận.

Mỹ Hạnh chụp ảnh lưu niệm sau khi thi đấu giải quốc tế tổ chức tại Đài Loan.

Nét duyên gái Huế

Được ví như "mãnh hổ" trên sàn đấu nhưng đời thường, 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đều dịu dàng với nét tính cách đặc trưng của người con gái Huế. Ngoài việc khoác áo cho tuyển vật TT-Huế và tuyển vật Quốc gia, hiện Mỹ Hạnh đang là sinh viên năm thứ nhất của Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Huế. Lần đầu gặp Mỹ Hạnh trong bộ áo dài trắng đúng chất Huế, tôi không ngờ rằng đây là một nữ đô vật. Tính cách rụt rè, e thẹn đúng chất con gái Huế khiến nhiều người nhầm tưởng nữ VĐV trên sàn đấu và Mỹ Hạnh ngoài đời là hai cô gái khác nhau. Cũng như Mỹ Hạnh, 2 cô em gái nhỏ tuổi hơn, tính tình rất hiền lành, kiệm lời và ăn nói nhỏ nhẹ.

Mỹ Hạnh tâm sự: "Trước đây, bạn bè, hàng xóm khi biết cả 3 chị em đều đi tập luyện vật, họ nói sẽ đánh mất đi tính cách, nét duyên. Nhưng với 3 chị em của em thì dường như không làm mất đi tính cách đó". Mỹ Hạnh chia sẻ, cũng như người con gái khác, sở thích của cả ba chị em là thích diện trang phục đẹp, đậm chất nữ tính, thích trang điểm. "Ngoài những giờ tập luyện, khi đi chơi, 3 chị em vẫn diện váy, khi đi ăn cưới thì mặc áo dài nên người ngoài nhìn vào không hề biết các em là tuyển thủ vật chỉ trừ khi mình giới thiệu", Mỹ Hạnh thổ lộ. Và điều ấn tượng nhất khi gặp gỡ các đô vật này là nhiều năm nay, cả 3 chị em đều sở hữu mái tóc đen dài truyền thống đúng chất gái Huế. Chia sẻ những dự định, 3 chị em đô vật khẳng định, thành công hiện tại mới chỉ là bước đầu và con đường phía trước là phải nỗ lực tập luyện để bước vào những trận đấu bằng tinh thần thép và khát khao chiến thắng. Và điều họ luôn "cam kết" là vẫn giữ nét duyên vốn nổi tiếng của người con gái miền sông Hương núi Ngự.

H. LAN- H. PHÚC